Vĩnh Long: 1 người nghi tự thiêu vì buồn chuyện gia đình

(PLO)- Người đàn ông từng cứu 11 người trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ được phát hiện bốc cháy cùng xe máy, nghi do tự thiêu vì buồn chuyện gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông cháy cùng xe máy xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là người đã dùng cưa máy cứu 11 người trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Thông tin ban đầu, chiều 11-5, tại đoạn đường thuộc ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa người dân phát hiện người đàn ông cùng xe máy bốc cháy dữ dội nên truy hô cùng ứng cứu.

tự thiêu

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HD

Sau khi lửa đã được dập tắt, chiếc xe đã bị cháy trơ khung, còn người đàn ông cũng bị bỏng nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là ông LTT (58 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh). Vụ việc xảy ra được nghi ngờ do ông T buồn chuyện gia đình nên tự thiêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.