Việt kiều tá hỏa phát hiện mất sạch đồ sau khi tiễn ‘người yêu’ về

(PLO)- Một Việt kiều đã tá hỏa phát hiện mất sạch tiền bạc sau khi người yêu quen qua mạng xã hội chào ra về

Công an quận 1 (TP.HCM) vừa tạm giữ Phan Hồng Thạch (23 tuổi, quê Phú Yên) để phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Thạch lên mạng xã hội và làm quen với ông M. (46 tuổi, Việt kiều Canada) đang lưu trú tại một khách sạn tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Sau thời gian trò chuyện thân tình, ngày 3-1, Thạch biết ông M. là người đồng tính và ngỏ ý muốn đến ở chung với người đàn ông này và được đồng ý.

 Thạch bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Đến chiều 5-1, Thạch “chia tay” để về quê. Sau khi tiễn bạn, ông M. tá hỏa khi phát hiện chiếc ví chứa nhiều tài sản, giấy tờ đã mất và trình báo với cơ quan chức năng.

Sau thời gian điều tra xác minh, ngày 21-1, Công an quận 1 đã phối hợp với Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) tiến hành bắt giữ Thạch để phục vụ điều tra.

Thạch đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.