Việt kiều bị tạt a xít ở Quảng Ngãi bị cháy giác mạc

(PLO)- Bộ Công an đang phối hợp công an Quảng Ngãi truy tìm kẻ gây án.

Ngày 20-2, gia đình cho hay là anh Võ Duy Nghiêm, Việt Kiều Canada bị tạt a xít tại khu vực huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bị cháy giác mạc và thị lực chỉ còn ở mức 15-20%.

Vụ việc xảy ra tại khu vực biển Khe Hai, xã Bình Thạnh huyện Bình Sơn vào tối ngày 9-2 khi anh Nghiêm đi cùng bạn gái đã bị hai kẻ bịt mặt tạt a xít, chém đứt gân chân rồi bỏ trốn.

Sau khi bị nạn, anh Nghiêm đã được phi cơ của hãng bảo hiểm đưa sang Thái Lan để điều trị trong tình trạng bị bỏng toàn thân 80%. Bạn gái của anh là Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị bỏng nhẹ ở một số vùng tay và mặt.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm kẻ gây án.

Dư luận đang đổ dồn mối nghi ngờ vào anh trai nạn nhân. Người này cùng về Việt Nam nhưng sau đó vội vã xuất cảnh sau vụ việc em trai bị nạn.

Mẹ của nạn nhân cho biết, con trai bà định về quê nghỉ tết 2 tháng nhưng không ngờ gặp họa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.