Viện trưởng Viện kiểm sát lái xe tông người liên tiếp rồi chạy trốn

(PLO)- Chiếc xe do ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), điều khiển lưu thông với tốc độ nhanh, liên tục chao đảo rồi gây ra bốn vụ tai nạn liên tiếp.

Theo nhiều báo, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 4-12. Lúc này, một tổ tuần tra kiểm soát thuộc lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang tổ chức tuần tra lưu động trên đường Hồ Chí Minh thì bắt gặp chiếc xe biển xanh 82A-000.84 đang lưu thông với tốc độ rất nhanh về hướng TP Kon Tum. Chiếc xe trên được xác định là của ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông, vào thời điểm trên ông Hùng đang cầm lái.

Khi đi đến thị trấn Đắk Hà, xe biển xanh liên tục chao đảo trên đường và tông mạnh vào một xe máy đang lưu thông. Đáng nói là chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao đi. Tổ tuần tra lập tức dùng xe công vụ đuổi theo, đồng thời liên lạc với Công an tỉnh Kon Tum để phối hợp đón bắt. 

 Một trong những xe máy bị xe biển xanh tông phải. Ảnh: TTO

Bị lực lượng chức năng và người dân truy đuổi gắt gao, xe ông Hùng càng tăng tốc chạy vào địa phận TP Kon Tum. Đến trước cửa Công ty Đông Sáng, xe tiếp tục tông vào một đôi nam nữ đi xe máy. Chưa dừng lại ở đó, người lái tiếp tục cho xe chạy loanh quanh, lao qua các con hẻm, lạng lách, va quẹt với khá nhiều phương tiện khác đang lưu thông trên đường để trốn tránh.

Không làm chủ tay lái, khi đến trước cổng Bến xe tỉnh Kon Tum, ông Hùng lại tông vào xe máy của chị Đoàn Thị Thủy (23 tuổi, Kon Rẫy). Ô tô chạy thêm khoảng 500 m, tới bùng binh Duy Tân gây thêm tai nạn với một xe máy nữa rồi chạy thẳng về số nhà 212/12 Phan Đình Phùng, là nhà riêng của ông Hùng.

Chiếc xe của ông Hùng cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: VOV

Ngay khi nhóm tuần tra đuổi đến nơi, ông Hùng nhảy ra khỏi xe, lao vào nhà, khóa trái cửa cố thủ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Kon Tum có mặt để thuyết phục ông Hùng ra đầu thú. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng tụ tập quanh khu vực ngôi nhà trong nhiều tiếng đồng hồ.

Người dân tụ tập xung quanh ngôi nhà của ông Hùng. Ảnh: NLĐ

Đến 21 giờ cùng ngày, ông Hùng đã chịu để Công an tỉnh Kon Tum dẫn giải về đồn để làm việc. Tại BV tỉnh Kon Tum, năm nạn nhân, trong đó có  hai người bị thương nặng đang được chữa trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.