Vi phạm nồng độ cồn còn đòi lấy phân dọa CSGT

(PLO)- Khi đang làm việc với CSGT, người đàn ông bất ngờ xin phép tổ công tác xuống vệ đường để đi… vệ sinh.

Tối 30-10, Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn (Phòng PC67, Công an TP.HCM) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức chuyên đề kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn đã xử lý nhiều trường hợp người lái xe có biểu hiện say xỉn, vi phạm nồng độ cồn cùng nhiều hành vi khác.

Trong đó phải kể đến một "ma men" đòi lấy phân để dọa CSGT. Cụ thể, khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ chuyên đề phát hiện ông Nguyễn Minh Đ. (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy biển số 51P9-9015 di chuyển trên làn đường cấm với nhiều dấu hiệu say xỉn.

Ngay lập tức, CSGT ra hiệu lệnh tạm dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong người ông Đ. vượt quá 0.4 mg/lítkhí thở, phải tạm giữ phương tiện; đồng thời ông Đ. cũng không mang giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, khi đang làm việc với CSGT, ông Đ. bất ngờ xin phép tổ công tác xuống vệ đường để đi… vệ sinh. Dứt lời, ông lao xuống vệ đường, đại tiện ngay dưới một gốc cây nhỏ. Sau đó, ông tiến lại vị trí của CSGT, đe dọa sẽ dùng phân để tấn công nếu bị tạm giữ xe máy.

Ông Đ. vô tư đi vệ sinh ngay bên đường.

Phải mất rất nhiều thời gian để giải thích, thuyết phục nhưng không thành, lực lượng CSGT phải nhờ công an phường hỗ trợ, vận động người vi phạm chấp hành quy định xử phạt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết đã phải nhờ đến các chị em phụ nữ để thuyết phục ông Đ. chấp hành quyết định xử phạt và đi taxi về nhà.

Về việc xử phạt hành vi đại tiện nơi công cộng, công an phường vẫn đang xem xét, xác minh cụ thể hành vi mới xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.