Vì ghen tuông, người đàn ông phóng hỏa làm chết 2 người ở TP Thủ Đức

(PLO)- Vụ cháy nổ xảy ra tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức trưa 10-5 khiến hai người chết, một người bị thương nặng là do phóng hỏa vì ghen tuông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, điều tra vụ cháy nổ khiến hai người chết và một người bị thương ở khu vực hẻm số 4 đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A. TP Thủ Đức.

Vì ghen tuông, người đàn ông phóng hỏa làm chết 2 người ở TP Thủ Đức
Vì ghen tuông, người đàn ông phóng hỏa làm chết 2 người ở TP Thủ Đức. Ảnh: Phạm Hải

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị T (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và ông Nguyễn Văn H (50 tuổi, quê Đồng Nai).

Con trai bà T là HAD (23 tuổi, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

Theo đó, giữa bà T và người đàn ông tên HMT (43 tuổi, quê Phú Yên) có tình cảm trước đó và thường xảy ra cãi nhau.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 10-5, ông T chuẩn bị một bình xăng đến phòng trọ trên đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, nơi bà T ở cùng con trai để nói chuyện.

Tại đây, ông T phát hiện Nguyễn Văn H cũng có mặt và đang sửa nhà cho bà T nên đôi bên xảy ra lớn tiếng. Ông T dùng bình xăng đã chuẩn bị trước đó tạt vào phòng và châm lửa đốt khiến bà T và H tử vong, còn D được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phóng hỏa xong, ông T điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

vi-ghen-tuong-nguoi-dan-ong-phong-hoa-lam-chet-2-nguoi-o-tp-thu-duc (1).jpg
Hiện trường lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ngày 10-5 ở TP Thủ Đức. Ảnh: PH.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, truy xét nghi can gây ra vụ hỏa hoạn.

Đến tối cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ T khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng 10-5, người dân khu vực hẻm số 4 đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm. Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội.

Một nhân chứng kể: "Thời điểm đó trời đang mưa, tôi nghe một tiếng nổ lớn vang lên... Chạy qua thì thấy hai người đàn ông bị bỏng rất nặng".

Người dân cùng nhau hô hoán, dập lửa cứu người. Ít phút sau, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM phối hợp công an phường có mặt khống chế ngọn lửa...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.