Về thăm mẹ, bị đâm mù mắt

Lời qua tiếng lại, một người đàn ông ở huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bị hàng xóm đâm mù cả mắt phải vào viện cấp cứu.
Nạn nhân là anh Võ Tấn Hạt (34 tuổi, ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã bị Hồ Minh Thành (20 tuổi, ở xóm cây Dúi, thuộc địa bàn thôn An Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước) đâm mù mắt.

Trước đó, chiều ngày 26/2, anh Hạt về thăm mẹ ở xã Phước Thành, thì giữa hai người có mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại, sau đó Thành đã dùng dao đâm vào mắt phải của anh Hạt làm anh Hạt bị nát con ngươi phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, do chấn thương nặng làm mắt của bệnh nhân bị dập nát, hỏng hoàn toàn nên phải phẫu thuật múc bỏ mắt, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến con mắt còn lại”.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phước, Bình Định đang tiến hành củng cố hồ sơ, truy bắt xử lý đối tượng Hồ Minh Thành về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.