Về quê chơi tết, 2 cha con đuối nước thương tâm

(PLO)- Cả nhà về quê chơi Tết rồi ra bờ sông chơi và xảy ra sự việc đau lòng khiến hai cha con đuối nước thương tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin của PLO cho biết khoảng 17 giờ ngày 12-2, tại xóm Vũ, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước khiến hai cha con tử vong.

Hai bố con đuối nước thương tâm.jpg
Nơi xảy ra vụ đuối nước đau lòng. Ảnh: CTV

Nạn nhân là anh NĐC (SN 1986) và con trai là cháu NĐMC (SN 2015, thường trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La).

Theo nguồn tin từ UBND xã Lương Nha, nạn nhân là người xã Lương Nha nhưng không thường trú tại địa phương.

Dịp này, gia đình anh NĐC về quê chơi tết. Chiều 12-2, cả nhà bốn người ra bờ sông chơi thì xảy ra sự việc đau lòng khiến hai cha con anh C bị đuối nước.

Hiện lực lượng chức năng huyện Thanh Sơn đang tiến hành các thủ tục để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.