Về Quảng Trị ăn giỗ, nam sinh tử vong khi tắm kênh

(PLO)- Từ tỉnh Bình Phước về Quảng Trị để ăn giỗ, nam sinh không may tử vong khi đi tắm kênh nước với các bạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, UBND xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Thi thể của em P được đưa về quê mai táng. Ảnh: CVT

Thi thể của em P được đưa về quê mai táng. Ảnh: CVT

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em ĐPP (SN 2006, trú ấp 11, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) cùng bạn bè ra kênh N1 (thuộc thôn Hậu Kiên) để tắm.

Do nước sâu, dòng chảy xiết nên khi em P xuống tắm đã bị đuối nước. Ngay sau đó, người dân cùng với chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể và đưa lên bờ.

Được biết, em P cùng người thân từ Bình Phước ra Quảng Trị để dự đám giỗ của một nhà người quen thì không may gặp nạn.

Sau khi làm xong thủ tục, thi thể em P được gia đình đưa trở về Bình Phước để mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.