Vây bắt tên cướp giật táo tợn

(PLO)- Thấy "con mồi” có tiền trong túi quần nhô ra ngoài, nghi can liền ép sát ra tay cướp giật nhưng bị bắt giữ. 

Chiều 19-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Phước Hồng Lĩnh (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 17-10, Lĩnh điều khiển xe máy chạy trên đường Ngô Gia Tự (thuộc khu phố Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An) để tìm kiếm “con mồi”. Lúc này Lĩnh phát hiện chị Phạm Thị Kh. (quê Bình Định) chở con là cháu Nguyễn Phạm Thế T. (bốn tuổi) đang dừng xe máy chờ mua bún ven đường, túi quần bên trái của chị có tiền nhô ra ngoài.

Lập tức Lĩnh đến gần chị Kh. rồi thò tay vào túi quần chị Kh. giật lấy xấp tiền, đồng thời dùng chân đạp xe máy làm hai mẹ con chị Kh. ngã xuống đường. Chị Kh. nhanh chóng đứng dậy truy hô “cướp, cướp” và cùng người dân đuổi theo bắt giữ Lĩnh cùng tang vật. 

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.