Vây bắt kẻ trộm dùng kéo đâm chủ nhà

(PLO)- Bị gia chủ phát hiện, nam thanh niên đột nhập chống trả, lấy kéo trong bếp định đâm chủ nhà để tẩu thoát.

Chiều 23-1, vợ chồng anh Nguyễn T. H đang ngủ trong phòng cùng con trai hai tuổi ở căn nhà trên đường Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Lúc này, anh H nghe có tiếng cạy cửa phòng mình.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: H.H

Lập tức, anh H. mở cửa phòng thì phát hiện nam thanh niên trạc 30 tuổi đang cầm chiếc đục sắt. Phát hiện gia chủ, nam thanh niên lập tức bỏ chạy. Anh H. lao vào bắt giữ nhưng không được. Hai bên xảy ra xô xát.

Nam thanh niên liền lao vào bếp chụp cây kéo lao vào đâm chủ nhà. Anh H. né nhát đâm, khống chế tên cướp và hô hoán cho người dân xung quanh vào hỗ trợ.

Kiểm tra trong nhà, anh H. phát hiện nhiều đồ đạc bị xới tung. Cánh cửa trước căn nhà bị cạy phá.

Lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, làm rõ động cơ của nam thanh niên đột nhập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.