Vào tù vì gây tai nạn rồi bỏ chạy

(PLO) – Ngoái án tù 18 tháng, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 100 triệu đồng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 25-6, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) đã tuyên phạt như trên đối với Đỗ Tuấn Vũ (20 tuổi, trú tại xã Hương Vinh, TX Hương Trà).

Theo hồ sơ, ngày 11-6-2013, Vũ điều khiển xe máy 75D1-092.19 chở theo bạn là Châu Viết Thắng chạy trên Tỉnh lộ 4, theo hướng Quảng Điền - TP Huế. Khi đến KM 2+989 thuộc địa phận xã Hương Vinh, xe Vũ đâm vào chị Nguyễn Thị Xuân Hoa đang đi bộ băng qua đường. Vụ tai nạn làm chị Hoa ngã và bị chấn thương sọ não, thoát vị não, suy nhược, rối loạn tiền đình thể nặng, tổn hại sức khỏe 61%. Sau khi gây ra tai nạn, Vũ không đưa chị Hoa đi cấp cứu mà chở Thắng bỏ chạy về nhà bạn ở thôn Triều Sơn Đông (Hương Vinh). Đến ngày 12-6-2013, qua truy xét công an thị xã Hương Trà đã bắt giữ Vũ.

 Đỗ Tuấn Vũ tỏ ra hối cải trước vành móng ngựa. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

VIẾT LONG – XUÂN TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.