Vào trụ sở công an ở Bình Dương trộm cửa sắt

(PLO)- Thấy trụ sở công an không có ai, người đàn ông đã đột nhập vào bên trong trộm cửa sắt.
 Video: Vào trụ sở công an ở Bình Dương trộm cửa sắt
Ngày 20-12, Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ Trần Văn H (35 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Người đàn ông bị bắt giữ khi đang trộm cửa sắt tại trụ sở công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày H điều khiển xe máy từ huyện Củ Chi, TP.HCM đến Bình Dương.

Khi đến trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương (nằm trên Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành) thì thấy không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

H lẻn vào bên trong tìm tài sản để trộm, một lúc sau H mang ra ngoài một cửa sắt đưa lên xe máy để rời đi.

Tuy nhiên, đúng lúc này lực lượng Công an phường Hiệp Thành đi tuần tra đã phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.