Vào trại giam Z30D thăm chồng, bị đâm chết

(PLO)- Khi đưa vợ vào "phòng hạnh phúc" trong trại giam, Đực sai hai con đi mua nước uống rồi ra tay sát hại vợ vì ghen tuông.
Ngày 2-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định tử thi và đang giám sát đặc biệt can phạm Nhữ Văn Đực (48 tuổi) đang điều trị tại BV đa khoa Bình Thuận.
Đực là bị án đang thụ án 17 năm về tội giết người tại phân trại K2, trại giam Thủ Đức Z30D (Bộ Công an), Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Nhữ Văn Đực tại phiên tòa năm 2014.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 31-7, chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi, là vợ của Đực) cùng hai con cùng ngụ phường Bình Tân, quận 7, TP.HCM đến thăm chồng tại trạm giam Z30D.

Sau khi gặp gỡ nói chuyện, Đực nói hai con ruột đi mua nước uống, còn Đực và chị Hiền vào “phòng hạnh phúc” đóng cửa lại. Do nghi ngờ chị H. ngoại tình, Đực đã dùng hai con dao Thái Lan (do chị H. mang theo gọt hoa quả cho chồng ăn) đâm chị nhiều nhát khiến nạn nhân mất máu cấp, chết tại chỗ.
Sau khi giết vợ, Đực dùng dao tự đâm ba nhát vào cổ, ngực, bụng mình đến khi hai đứa con mua nước giải khát quay lại phát hiện báo cán bộ trại giam.
Theo hồ sơ, năm 2013, Đực gọi điện thoại rủ anh Nguyễn Văn Kiệt (vợ anh Kiệt là anh em cô cậu với Đực, sống gần nhà nhau) đi nhậu nhưng Kiệt không nghe máy. Một lúc sau, Kiệt gọi điện thoại lại thì hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến chửi nhau.
Kiệt lấy xe máy chạy đến nhà đấm vào mặt Đực và được mọi người can ngăn. Sau đó Đực sang nhà Kiệt tiếp tục lời qua tiếng lại và bị Kiệt đánh tiếp.
Đực bỏ chạy và nhìn thấy con dao trên chậu kiểng gần đó nên chụp lấy phản công khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.
Ngày 23-4-2014, Đực bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.