Vào tiệm tạp hóa mua đồ, lấy luôn điện thoại

(PLO)- Trong lúc chủ tiệm tạm hóa không để ý, Loan lấy điện thoại rồi bỏ đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-11, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đang tạm giữ Phạm Kim Loan (51 tuổi, quê ở An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Loan và chiếc điện thoại trộm của chủ tiệm. Ảnh: CACC

Loan và chiếc điện thoại trộm của chủ tiệm. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước đó Loan đến một tiệm tạp hóa ở chợ Bến Cát, (phường Mỹ Phước) để mua đồ.

Trong lúc mua hàng, lợi dụng chủ tiệm đi lấy hàng, Loan đã lấy trộm điện thoại nhãn hiệu Samsung. Sau đó, Loan mang điện thoại đi cầm được 4 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Phước đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Loan và thu hồi chiếc điện thoại.

Qua định giá chiếc điện thoại trị giá khoảng 18 triệu đồng. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an thị xã Bến Cát tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.