Vào quán cầm đồ rồi đi cấp cứu và chết bất thường

"Sau khi đến cửa hàng cầm đồ, chị Linh ngồi nói chuyện với một người thanh niên ở quán. Nói chuyện được vài câu thì người thanh niên này lao vào tát chị Linh", một nhân chứng kể lại.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1982, ở 129E, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi vào một cửa hàng cầm đồ trên đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện và 10 ngày sau đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1945), mẹ đẻ của nạn nhân kể lại, trước đó khoảng 19h30 ngày 14/9, chị Nguyễn Thùy Linh đã nhờ anh Lưu Hoàng Tùng (SN 1972, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm nghề lái xe ôm chở đến một cửa hàng cầm đồ.

Vào quán cầm đồ rồi đi cấp cứu và chết bất thường ảnh 1 
Chị Linh đã ngã gục sau khi đi từ quán cầm đồ ra

 “Lúc đó khoảng gần 20h ngày 14/9, chị Linh có gọi điện hỏi vay tiền tôi 200 nghìn để trả nợ cho ai đó. Sau đó tôi vay thêm cho chị ấy 100 nghìn nữa để chị ấy trả nợ. Chị ấy nói nếu không vay được trả tiền cho họ thì họ sẽ đánh chết. Sau khi có được 300 nghìn thì tôi chở chị ấy đến tiệm cầm đồ trên rồi tôi đứng ở ngoài đường chờ chị ấy”, anh Tùng xác nhận sự việc với PV.

Anh Tùng cho biết thêm, sau khi chở chị Linh đến cửa hàng cầm đồ trên, chị Linh ngồi nói chuyện với một người thanh niên quán. Nói chuyện được vài câu thì người thanh niên kia lao vào tát chị Linh.

Vài phút sau một số người đàn ông nữa về tiệm cầm đồ và đưa chị Linh vào bên trong nhà. “Khoảng 5 phút sau khi chị Linh đi cùng một số người thanh niên vào trong nhà thì chị ấy đi ra ngoài nói tôi chở về nhà. Tuy nhiên khi đi được khoảng 200 mét thì chị Linh kêu tức ngực, khó thở và nói tôi chở chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. Nói xong thì chị ấy gục ngay tại chỗ. Sau đó tôi chở chị ấy vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu rồi gọi điện cho nhà chị ấy lên. Sau cái chết của chị Linh, một số đối tượng đã đe dọa tôi khiến tôi hết sức hoảng sợ”, anh Tùng cho biết.

Khi người nhà đến nơi thì chị Linh đã bất tỉnh. “Sau khi tôi lên với con dâu tôi thì các bác sĩ ở đây nói là tình hình con tôi tử vong đến 90%. Nằm cấp cứu ở bệnh viện được khoảng 11 ngày, đến ngày 22/9 con tôi đã tử vong. Khi đó trên người con tôi có nhiều vết bầm tím.

Sau khi con dâu tôi tử vong thì một số đối tượng đã đến bệnh viện đe dọa sẽ cắt chân người làm chứng là anh Tùng nếu như anh Tùng nói ra mọi chuyện. Hiện nay do lo sợ bị hành hung nên anh Tùng không dám đi hành nghề xe ôm nữa”, bà Lịch cho biết.

Theo kết luận của Bệnh viên Thanh Nhàn thì chị Nguyễn Thùy Linh chết do viêm phổi, chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu… Gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc đánh đập trên có thể là do chị Linh đã vay một số tiền của tiệm cầm đồ trên. Có thể chị Linh chưa thanh toán đủ số tiền như đã hẹn nên đã bị người của tiệm cầm đồ trên hành hung. Tuy nhiên gia đình nạn nhân cũng không hề biết việc chị Linh vay số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Sau khi nhận được đơn trình báo, phía cơ quan công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ ít nhất một đối tượng tại tiệm cầm đồ liên quan trực tiếp đến cái chết của chị Linh. Theo đó đối tượng đã trực tiếp ra tay đánh chị Linh là Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên).

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.