Vào nhà trộm tài sản, thấy nữ chủ nhà ngủ say nên hiếp dâm

(PLO)- Vệ lẻn vô nhà chị Y (28 tuổi) với ý định trộm tài sản. Khi Vệ tìm kiếm tài sản thì thấy chị Y ngủ say nên đã khống chế rồi cưỡng bức chị Y nhưng chị đã xô ngã Vệ rồi trình báo công an địa phương.

Ngày 19-12, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Vệ (20 tuổi, quê xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang, tạm trú thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm. 

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ sáng ngày 13-12, Vệ lẻn vô nhà chị N.T.X.Y (28 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa) với ý định trộm tài sản. Khi Vệ tìm kiếm tài sản thì thấy chị Y ngủ say nên đã khống chế rồi cưỡng bức chị Y. 

Chị Y nhanh trí xô ngã Vệ rồi trình báo công an địa phương

Quá trình điều tra, Công an huyện xác định Vệ chính là kẻ gây án nên đã bắt khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.