Vào nhà nghỉ với vợ bạn, trưởng công an bị tạm đình chỉ

(PLO)- Trưởng Công an xã Phong Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị bắt quả tang khi vào nhà nghỉ với vợ người khác vừa bị chủ tịch UBND huyện này ký quyết định tạm đình chỉ công tác.

Theo một nguồn tin, chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Phong Lộc vì liên quan đến đơn tố cáo của người dân.

Ông Quân bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 25-5.

Ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Phong Lộc bị tạm đình chỉ 15 ngày để giải quyết đơn tố cáo. Ảnh: cắt ra từ clip

Lý do tạm đình chỉ công tác ông Quân là để giải quyết đơn tố cáo ngày 16-5 của ông Vũ Văn T., thôn Cầu Lộc, xã Phong Lộc.

Trước đó, UBND huyện đã nhận đơn phản ánh của ông Vũ Văn T. (41 tuổi), ngụ xã Phong Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), tố cáo ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Phong Lộc, bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ với vợ mình.

Ngay sau khi nhận được đơn thư, huyện đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hậu Lộc vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến đơn thư do ông T. phản ánh việc ông Quân vào nhà nghỉ với vợ của người khác để “tâm sự”.

Trao đổi với PV liên quan đến vụ việc sau khi phát hiện vợ của mình vào nhà nghỉ với ông Quân, ông T. cho biết ông với ông Quân học cùng nhau từ thời cấp I đến hết cấp III và họ coi nhau như bạn thân, anh em trong nhà.

Cũng theo ông T., vào cuối năm 2016, ông đã để lại vợ con mình, vào miền Nam mưu sinh kiếm sống để nuôi các con ăn học và có lời nhờ ông Quân giúp đỡ gia đình ông khi ông vắng nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian dài theo dõi thì ông T. phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính với ông Quân.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ông Mai Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phong Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), xác nhận người đàn ông bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác là ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Phong Lộc.

Trụ sở xã Phong Lộc. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo đó, sự việc diễn ra vào ngày 11-5, người chồng tên Vũ Văn T. đã âm thầm theo dõi vợ, rồi bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc bắt quả tang vợ mình đang cùng với trưởng công an xã "tâm sự" trong phòng nghỉ riêng.

Sau đó, ông T. đã có đơn trình báo lên các cơ quan chức năng liên quan đề nghị xử lý ông Quân vì đã gây tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Qua tường trình, ông Quân cũng thừa nhận về việc đã vào cùng phòng nghỉ với vợ ông T.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.