Vào chùa trộm tiền công đức

(PLO)- Chỉ mất gần một phút, một thanh niên đã cạy được cửa thùng công đức trong một chùa ở Quảng Nam để lấy trộm tiền.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một thanh niên đội mũ lưỡi trai, đi xe máy vào chùa rồi lẻn vào bên trong lấy tuốc nơ vít mở cửa thùng tiền công đức để trộm tiền.

Sau đó lực lượng công an điều tra đã phát hiện thùng tiền trên là ở chùa Tam Hòa (Đại Quang, Đại Lộc).

Hiệp cạy cửa thùng tiền công đức ở chùa để trộm. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào ngày 4-6. Mặc dù sự việc không được người trong chùa trình báo, tuy nhiên qua đoạn clip lan truyền trên mạng, cơ quan điều tra đã vào cuộc thì được vị trụ trì chùa này trình báo. Qua điều tra, Nguyễn Quang Hiệp (SN 1994, ngụ Tân Hà, Đại Lãnh, Đại Lộc) bị mời về trụ sở công an làm việc và khai nhận hành vi của mình.

Tuy nhiên, với số tiền không đủ để khởi tố về hình sự, cơ quan chức năng đã phạt hành chính Hiệp số tiền 1,5 triệu đồng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.