Vẫn chưa tìm thấy nữ sinh lớp 11 mất tích khi ra Hà Nội

(PLO)- Chiều tối 27-12, Công an xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm được em Vi Thị Lệ (17 tuổi, học lớp 11 Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn) bị mất tích khi ra Hà Nội "nhận thưởng" từ ngày 10-12. 

Ông Phạm Văn Linh, Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh, cho biết thêm: "Sau khi em Lệ nhận được điện thoại của ai đó mời ra Hà Nội nhận thưởng, em xin phép mẹ ra Hà Nội nhận. Tuy nhiên, ngay sau đó điện thoại của em Lệ không liên lạc được nên rất khó để xác minh em đã đi đến đâu rồi mất tích. Chúng tôi đang nắm, rà soát từng mối quan hệ của em Lệ để tìm kiếm em".

Hình ảnh em Vi Thị Lệ .

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Cờ Đỏ, em Lệ là học sinh ngoan, chăm chỉ, không chơi bời và trước khi đi xa em đã xin phép gia đình.

Như đã đưa tin, thời gian qua em Lệ có tham gia bán hàng quần áo, mỹ phẩm qua mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Theo đơn trình báo của chị Vi Thị Oanh là mẹ của Lệ (ở xóm 4, xã Nghĩa Thịnh): Lúc 9 giờ sáng 10-12, em Lệ nhận được điện thoại của một người nói Lệ bán được hàng, ra công ty nhận thưởng. Chị Oanh có hỏi Lệ: “Con đi đâu?" thì Lệ trả lời: "Con ra Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) nhận thưởng".

Chị Oanh cùng gia đình tin con nên đã cho Lệ ra Hà Nội nhận thưởng. Sáng 10-12, em Lệ lên xe khách của nhà xe Thanh Hồng nhưng đến 14 giờ cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với Lệ qua điện thoại. Sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với em Lệ.

Trước sự việc trên, chị Oanh đã làm đơn trình báo lên Công an xã Nghĩa Thịnh và cơ quan chức năng đề nghị tìm kiếm em Lệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.