Vác dao chém người khi bị nhắc mở nhạc to

(PLO)- Vì bị nhắc nhở tắt nhạc khi đang ngồi nhậu, hai người đàn ông xảy ra đánh nhau, chém một phụ nữ can ngăn.

Ngày 10-5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Nam (36 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, trước đó vào tối 8-5, Đào Văn Nam tổ chức uống rượu cùng bạn tại phòng trọ ở khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Trong lúc uống rượu, Nam mở nhạc lớn nên Vũ Mạnh Hùng (quê Hải Dương) cùng dãy trọ có nhắc nhở tắt nhạc vì làm ồn ào. Đang vui thì bị nhắc nên giữa Nam và Hùng xảy ra cãi nhau.

Lúc này Hùng đạp vào người Nam. Nam chạy vào trong phòng lấy một con dao dài khoảng 40 cm để chém Hùng. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Hoa Hiền (là bạn gái của Hùng) chạy vào can ngăn thì bị Nam chém vào cẳng tay trái bị thương.

Ngay sau đó nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nam đã đến Công an phường Tân Hiệp đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.