Va quẹt xe, người dạy nhạc bị đâm chết

(PL)- Cơ quan công an đang truy tìm hung thủ là hai cô gái trẻ chưa xác định được danh tính.

Chiều 25-10, thi thể anh Võ Thanh Q. (25 tuổi, quê Kon Tum), người bị hai cô gái đâm chết tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM đã được gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm.

Những người bạn thân của nạn nhân cho biết anh Q. từng theo học khoa Thanh nhạc của Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và tốt nghiệp vào năm 2014. Hằng ngày, anh Q. biểu diễn piano và hát tại một số quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn.

người thân, bạn bè không giấu nổi bàng hoàng cùng những giọt nước mắt tiếc thương anh Q. Người cha già tóc bạc nghẹn ngào khi nhìn mặt con lần cuối. Ông cùng bà con họ hàng lặn lội từ Kon Tum vào Sài Gòn làm các thủ tục.

Hiện trường vụ anh Q. bị đâm tử vong vào tối 24-10 tại vòng xoay Dân Chủ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong buổi đưa tiễn người thanh niên vắn số, chị Trần Thị Thu Hạnh, bạn anh Q., nói  anh Q. là người hiền lành, tự lập từ lúc còn đi học để đỡ đần cho cha mẹ. Sau khi ra trường, anh đã chọn ở lại Sài Gòn để theo đuổi sự nghiệp. Thường ngày anh Q. dạy nhạc ở lớp Salsa tại phường 10, quận Phú Nhuận. Một số bạn thân của anh Q. cho biết buổi tối xảy ra sự việc anh Q. đã hẹn đi uống cà phê. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi không thấy anh Q. đến, điện thoại thì không bắt máy, nhiều người xem thông tin trên báo mới biết anh Q. gặp chuyện chẳng lành.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 24-10, anh Võ Thanh Q., chạy xe Attila màu đen biển số 52S4-9067 lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng từ quận 1 đi quận Tân Bình. Khi đến vòng xoay Dân Chủ (giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Võ Thị Sáu) thì va quẹt với xe tay ga của hai cô gái (chưa xác định được danh tính) chạy cùng chiều khiến cả ba người trên hai phương tiện ngã xuống đường.

Sau khi va chạm, hai bên dắt xe vào vỉa hè để thương lượng nhưng đã xảy ra cự cãi; bất ngờ một cô gái rút dao từ trong áo khoác lao tới đâm vào người anh Q. khiến anh này gục xuống đường, mất nhiều máu. Trong khi nhiều người dân chứng kiến sự việc chưa kịp can ngăn, hai cô gái đã lên xe bỏ chạy. Anh Q. được đưa đi cấp cứu tại BV 115 nhưng đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 3 phối hợp cùng Công an TP.HCM đang tích cực truy tìm hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.