Va quẹt với xe tải, một người chết

Tối 5.2, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn 2, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe gắn máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Vào khoảng 18 giờ ngày 5.2, anh Lê Văn Thọ (37 tuổi, quê quán Thanh Hóa) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 92H1-057.32 chở anh vợ tên Nguyễn Thanh Quang (cùng trú tổ 9, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam - bắc.

Va quẹt với xe tải, một người chết ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn cây xăng Bình Tú 1 gần nhà, xe gắn máy 92H1-057.32 va quẹt với xe tải 49C-004.92 chạy theo hướng ngược lại khiến xe gắn máy văng ra xa cả chục mét.

Vụ va chạm khiến cả 2 người đi xe gắn máy ngã xuống đường, anh Thọ tử vong còn anh Quang bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu, riêng tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.