Va chạm xe tải, 1 phụ nữ tử vong ở quận 12

(PLO)- Người phụ nữ đang chạy xe trên đường Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM) thì va chạm với xe tải tử vong tại chỗ.

Trưa 19-2, người phụ nữ khoảng 32 tuổi chạy xe máy 72H1-097.25 trên đường Hà Huy Giáp theo hướng từ cầu Phú Long về ngã tư Ga (quận 12).

Khi đến đoạn cách cầu Trùm Bích khoảng 100 m thì va chạm với xe tải 61C- 279.45 chạy cùng chiều, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến đường Hà Huy Giáp ùn tắc. Ảnh: HT

Sau khi xảy ra va chạm, xe tải tiếp tục chạy 50 m cho đến khi được người dân thông báo mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

Theo người dân, tuyến đường Hà Huy Giáp thời gian gần đây tập trung lượng phương tiện lớn, tuy nhiên mặt đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.