Va chạm xe bồn, tài xế xe buýt may mắn thoát chết

(PLO)- Sau cú va chạm với xe bồn chở xăng, phần đầu xe buýt bị hư hỏng nặng, tài xế may mắn thoát chết.

Khoảng 17 giờ chiều nay, 3-3, tại ngã tư Lê Đại Hành- Nguyễn Hữu Thọ- Trịnh Đình Thảo, đã xảy ra cuộc va chạm giữa xe buýt mang BKS 92B- 005.19 do tài xế Doãn Kim Tuấn (48 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển đã va vào xe bồn chở xăng dầu mang BKS 43C-075.01 do tài xế Quỳnh Tấn Phúc (trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển.

Tài xế xe may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo thông tin ban đầu, khi đi đến bùng binh ngã tư Lê Đại Hành- Nguyễn Hữu Thọ- Trịnh Đình Thảo, xe buýt đã va chạm vào mạng sườn xe bồn. Cú va chạm khiến phần đầu xe buýt bị hư hỏng nặng, còn xe bồn chạy thêm 10m rồi mới dừng lại.

Rất may, hành khách và tài xế điều khiển xe buýt vẫn bình an, chỉ có một người bị thương nhẹ. Sau khi nhận được thông tin, CSGT quận Cẩm Lệ đã đến để giải phóng hiện trường và điều phối giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.