Va chạm với xe tải, 1 phụ nữ bị kẹp nát đôi chân

(PLO)- Người phụ nữ đi xe đạp đã va chạm với xe tải cùng chiều rồi té ngã và bị bánh xe kẹp nát đôi chân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay, 3-3, tại ngã ba Ba La thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên người phụ nữ đi xe đạp theo hướng bến xe Yên Nghĩa – Hà Đông. Khi đến đoạn ngã ba Ba La thì bất ngờ va chạm với chiếc xe tải, BKS 29C- 566.40 chạy hướng cùng chiều.

Sau cú va chạm, người phụ nữ ngã ra đường, bị thương rất nặng. Một số người dân cho hay, nạn nhân đã bị bánh xe tải kẹp nát đôi chân. Hiện nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông cũng như bảo vệ hiện trường. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.