Va chạm với xe máy, cụ ông ngã vào gầm xe buýt

(PLO)- Sau khi hai xe máy va chạm với nhau, ông Ngư ngã xuống đường, đúng lúc xe buýt trờ tới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 22-9, ông Nguyễn Văn Ngư (66 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trạng Bom) điều khiển xe máy biển số 60-1740L lưu thông trên đường quốc lộ 1A, hướng từ TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

 Khi đến trước trạm xăng dầu Suối Linh (tổ 1, khu, phường Long Bình), xe ông Ngư va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều khiến ông Ngư ngã xuống đường.

Cùng lúc, chiếc xe buýt biển số 60V-9759 do tài xế Trần Văn Toản (36 tuổi, ngụ phường Bình Đa) trờ tới từ phía sau, cán qua người khiến ông Ngư tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 10 giờ sáng hiện trường đã được xử lý xong. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.