Va chạm với xe khách, người đàn ông tử vong tại chỗ

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều nay (16-11) tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) giữa xe khách và xe máy, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Các nhân chứng cho hay vào thời điểm trên, một chiếc xe khách chạy tuyến Lục Yên - Yên Bái khi tới Km 8 đoạn qua TP Yên Bái thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy chạy ngược chiều.

Cú đâm chính diện khiến người điều khiển xe máy bị hất văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Theo ghi nhận, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, đầu của xe khách cũng bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời bảo vệ hiện trường. Nạn nhân sau đó được xác định là anh S., 47 tuổi, trú TP Yên Bái.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.