Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng đi xe máy thương vong

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến 2 vợ chồng đi xe máy thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-1, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên QL1 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

2 vợ chồng đi xe máy thương vong
Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 vợ chồng đi xe máy thương vong. Ảnh: AP

Khoảng 7 giờ 40 sáng cùng ngày, tại Km 866+150 Quốc lộ 1, xe đầu kéo 43C-17691 kéo rơ-móc biển số 43R-00865 chưa xác định người điều khiển lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến vị trí nói trên đã va chạm xe máy 52H1-4858 do ông Lê Hoà điều khiển chở vợ là bà Ch (cùng ngụ xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng qua đường.

Vụ tai nạn khiến bà Ch tử vong tại chỗ, ông Hòa bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.