Va chạm với xe bồn, 1 phụ nữ tử vong

(PLO)- Người phụ nữ đi xe máy tay ga bị xe bồn va chạm trúng bị tử vong tại chỗ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 19-4, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) giữa xe bồn và xe máy khiến một nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng trên quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng trên quốc lộ 1A.

Vào thời điểm nêu trên, xe bồn chở bê tông tươi 38C-125.27 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM trên quốc lộ 1A thì tông trúng xe máy 38C1-319.52.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy là chị N (35 tuổi, trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc) tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Được biết, con của nạn nhân đang còn thơ dại.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Can Lộc và lực lượng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.