Va chạm với tàu hỏa, cụ ông 72 tuổi tử vong

(PLO) - Khi lái xe băng qua đường ngang dân sinh, cụ ông Nguyễn Th. đã bị tàu hỏa tông, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (29-5), tại tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn chạy qua KP. 4 (TT. Gio Linh, huyện Gio Linh). Vào thời điểm trên, cụ ông Nguyễn Th. (72 tuổi, trú tại thôn Lan Đình, xã Gio Phong, H.Gio Linh) điều khiển xe gắn máy BKS 74F7- 6207 từ QL 1A băng qua đường ngang dân sinh vào thôn Hà Thượng (xã Gio Châu) thì va chạm với đoàn tàu SE1 chạy hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm đã khiến cụ tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, văng xa nhiều mét.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gio Linh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại địa điểm đường ngang dân sinh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Được biết, điểm đường ngang dân sinh rẽ vào thôn Hà Thượng không có gác chắn và không đèn tín hiệu, cây cối che khuất tầm nhìn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.