Va chạm đuôi xe máy kéo, người phụ nữ tử vong tại chỗ

(PLO)- Xe do người phụ nữ điều khiển tông vào phía sau xe máy kéo và chị này tử vong tại chỗ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, chị N.T.P.T (37 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An) điều khiển mô tô lưu thông trên Quốc lộ N2 (thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) hướng từ xã Đức Lập về hướng huyện Củ Chi, TP.HCM.

va-cham-duoi-xe-keo-nguoi-phu-nu-lai-xe-may-tu-vong.jpg
Hiện trường người phụ nữ tử vong sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi đến km số 10+200, xe do chị T điều khiển bị trượt ngã sang trái, ngã ra đường va chạm vào bánh sau bên phải xe máy kéo do anh Đ.N.H.C (29 tuổi, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa) điều khiển đang lưu thông cùng chiều dẫn đến tại nạn.

Vụ va chạm khiến chị T tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.