Uy hiếp mẹ nuôi đòi 200 triệu đồng trả nợ

(PL)- Ngày 29-10, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tâm (ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Người bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Bé (56 tuổi, mẹ nuôi của Tâm). Cách nay hơn hai năm, Tâm đã bị tòa tuyên án 16 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và người bị hại trong vụ án này cũng chính là gia đình cha mẹ nuôi.

Trước đó, chiều 4-10, sau chầu nhậu với bạn bè, Tâm về đến nhà liền lấy dao uy hiếp bà Bé đòi đưa giấy tờ nhà đất để đi thế chấp vay tiền trả nợ. Khi bị mẹ nuôi phản ứng lại, Tâm liền kề dao cứa vào cổ bà Bé khiến vùng cổ của bà bị thương tích. Sau đó Tâm ra điều kiện bà Bé phải đưa cho Tâm 200 triệu đồng để trả nợ. Bà Bé giả vờ nói với Tâm vài ngày nữa sẽ đưa tiền thì Tâm mới chịu buông tha rồi bỏ đi ngủ.

Được biết vợ chồng bà Bé nhận nuôi Tâm lúc sơ sinh và không rõ tung tích cha mẹ ruột của Tâm là ai. Đến lúc trưởng thành, khôn lớn Tâm không phụ giúp cha mẹ nuôi mà theo bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt dẫn đến phạm pháp… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.