Uống nước không trả tiền, còn cướp bông tai

Chiều 29/11, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Đẹp (57 tuổi, tạm trú thị trấn Long Hồ) để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu, chiều 26/11, sau khi nhậu ở nhà người bạn, Trần Văn Đẹp đi bộ về nhà ở khóm 1, thị trấn Long Hồ. Trên đường đi, Đẹp ghé vào quán giải khát uống nước nhưng không trả tiền mà đứng dậy ra về. Lúc này, chị Huỳnh Thị Liên chạy theo kêu Đẹp trả tiền, thì bị đối tượng vung tay giật chiếc bông tai đang đeo trên người. Nghe tiếng tri hô, người dân đã truy đuổi, bắt giữ Đẹp cùng tang vật giao cơ quan Công an xử lý. Do có hơi rượu trong người nên lúc bị đưa về trụ sở Công an thị trấn Long Hồ làm việc, Đẹp lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

Uống nước không trả tiền, còn cướp bông tai ảnh 1

Trần Văn Đẹp tại CQĐT. 

Đẹp có tật nghiện rượu, dù đã lớn tuổi nhưng cứ mỗi lần say xỉn là thường xuyên gây rối trật tự và đánh đập vợ. Nhiều lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục nhưng Đẹp vẫn không từ bỏ và gây ra vụ cướp nói trên
 

Theo Văn Vĩnh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.