Ứng tiền bồi thường làm đám tang cũng bị ăn chặn

Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) đang truy tìm kẻ chiếm đoạt 20 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Út (54 tuổi, ngụ số nhà 276/35/40/1 Bình Thành, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B).

Đây là tiền trong khoản bồi thường do căn nhà cấp bốn của vợ chồng bà Út nằm trong dự án khu dân cư (KDC) Vĩnh Lộc (rộng 110 ha) đang chờ di dời, giải tỏa.

Ngày 1-8, ông Đỗ Văn Bắc (chồng bà Út) qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Chồng chết, bà Út và ba đứa con không có tiền để mua áo quan. Hàng xóm thương tình đã quyên góp ít tiền để ba mẹ con bà Út xoay xở. Ban điều hành khu phố giúp bà Út làm đơn xin Ban quản lý (BQL) dự án KDC Vĩnh Lộc ứng trước một khoản tiền để bà lo đám tang cho chồng.

Ngày 2-8, bà Út được Nguyễn Văn Quốc (chưa rõ lai lịch) báo tin: “BQL đã duyệt ứng cho chị 100 triệu đồng, tôi đến nhà chở chị đi nhận”. Theo lời bà Út, Quốc chở bà đến Công ty TNHH - MTV Dịch vụ Công ích quận 5 (chủ đầu tư dự án) đích thân Quốc vào làm thủ tục và nhận đủ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ra cửa công ty, Quốc tự ngắt ra cọc tiền chỉ đưa cho bà Út 80 triệu đồng. Quốc nói: “20 triệu đồng tôi phải đưa lại tiền trà nước cho các sếp dự án, có chịu chi tiền thì tiền bồi thường còn lại chị sớm được nhận”.

Bà Nguyễn Thị Út, nạn nhân bị ăn chặn tiền bồi thường. Ảnh: ND

Tại đám tang, nghe bà Út kể lại việc Quốc lấy 20 triệu đồng ai cũng phẫn nộ. Lúc này, mẹ con bà Út mới biết đã bị Quốc nhẫn tâm lừa tiền. Ông Phạm Văn Vui, Bí thư Chi bộ khu phố, bức xúc:

“Tôi biết Quốc làm “cò” giấy tờ, vì sao Quốc biết BQL dự án ứng tiền cho bà Út rồi đi nhận tiền giùm để ăn chặn? Điều cần làm rõ là vụ này có sự tham gia của cán bộ BQL không?”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH - MTV Dịch vụ Công ích quận 5, cho biết: “Trường hợp hộ ông Đỗ Văn Bắc, năm 2012, công ty đã lập phương án bồi thường đất ở (trên 200 m2) áp giá hơn 1,2 tỉ đồng. Do hồ sơ có trục trặc về pháp lý đang chờ xác nhận lại nên chưa giao tiền. Thông cảm hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã tạm ứng 100 triệu đồng cho vợ ông Bắc. Chúng tôi không biết ông Quốc là ai đồng thời khẳng định cán bộ, nhân viên BQL không liên quan đến vụ việc này”.

Theo ông Bùi Ngọc Tri, cán bộ Ban Bồi thường của dự án KDC Vĩnh Lộc, lúc ông Bắc còn sống, Quốc thường chở ông Bắc đến BQL làm hồ sơ giấy tờ nên ông tưởng nhầm Quốc là người nhà ông Bắc. Chính ông Tri là người gọi điện thoại cho Quốc nhờ báo tin cho vợ ông Bắc đến nhận 100 triệu đồng.

 Sau khi khu phố cung cấp thông tin nghi vấn cho cơ quan công an xác minh, làm rõ thì Quốc đã tắt máy điện thoại, lánh mặt khỏi địa phương.

NG.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.