Tướng Phan Anh Minh nghỉ công tác, chờ chế độ hưu trí

(PLO)- Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chính thức nghỉ công tác, chờ chế độ hưu trí.

Ngày 2-5, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, chính thức nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí kể từ ngày 1-5.

Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8-4-1959, quê xã Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An; trình độ Cử nhân Luật, Đại học An ninh.

Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XI, nhiệm kỳ 2002 – 2007, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông công tác liên tục 43 năm trong ngành công an.  

Tướng Phan Anh Minh là thủ khoa khóa D9 của Đại học An ninh nhân dân. Năm 2001, ông là Phó Giám đốc Công an TP.HCM phụ trách an ninh. Từ năm 2002-2019 ông là Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phụ trách lực lượng cảnh sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.