Túng quẫn, một người đàn ông tự thiêu

(PL)- Một người đàn ông đã tử vong sau khi châm lửa tự thiêu tại Công viên An Bình (quận 5, TP.HCM) vào lúc 11 giờ ngày 2-7.

Vào thời điểm trên, người dân ở khu vực ngã ba Trần Phú - Nguyễn Trãi thấy khói trắng bốc lên ghế đá tại Công viên An Bình vội chạy đến dò la. Phát hiện người đàn ông đang bị lửa bao phủ nên mọi người hô hoán tìm cách cứu nhưng bất thành. Công an phường cùng chính quyền địa phương nhận được tin báo nhanh chóng đưa bình CO2 và các thiết bị đến dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, chuyển nạn nhân về nhà xác. Ảnh: XN

Qua xác minh, nạn nhân tên là Huỳnh Văn Đôi (ngụ quận 3). Nạn nhân bị tật hai chân, hiện sống lang thang. Thường ngày ông Đôi đi nhặt rác, sống nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Theo nhận định có thể bế tắc trong cuộc sống nên ông Đôi đã tự thiêu.

CSĐT quận 5 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.