Tựa cửa thang máy, nam sinh viên rơi từ lầu 6 tử vong

(PLO)- Đứng tựa vào cửa đợi thang máy ở tầng 6, bất ngờ cửa mở khiến nam sinh mất đà ngã vào trong rơi tự do xuống trệt trong khi ca bin thang máy vẫn còn nằm ở tầng trên.

Chiều 14-12, tại tòa nhà C2, ĐH Hàng Hải Việt Nam (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), nam sinh viên Đào Yến Thanh của trường này đứng ở tầng 6 tòa nhà, dựa vào cửa thang máy cùng các bạn đợi gọi thang máy. Khi Thanh đang đứng thì bất ngờ cánh cửa tự động mở nên nam sinh bị trượt đà, ngã vào bên trong.

Bên trong một thang máy. (Ảnh minh họa) 

Theo một số sinh viên đứng đợi thang máy cùng Thanh thì lúc đó, ca bin của thang máy vẫn ở tầng trên nên anh rơi tự do xuống tầng 1.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Hiện thi thể nam sinh viên đã được người thân đưa về nhà ở xã An Đồng, huyện An Dương làm thủ tục mai táng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.