Tự xưng nhân viên ngân hàng, 1 phụ nữ lừa đảo gần 30 tỉ đồng

(PLO)- Diễm tự xưng nhân viên ngân hàng, nói dối khách hàng cần vay đáo hạn rồi lừa đảo gần 30 tỉ đồng của bốn bị hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ phường Bình Đức, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

nhân viên ngân hàng,lừa đảo
Diễm tự xưng nhân viên ngân hàng, nói dối khách cần vay đáo hạn để lừa đảo gần 30 tỉ đồng. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2024, Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động tiền của các bị hại.

Có 4 bị hại ở Chợ Mới đã đưa tiền cho Diễm, tổng cộng gần 30 tỉ đồng. Nhận được tiền, Diễm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.