Tử vong sau 18 ngày bị chồng đánh

Sau khi bị chồng đánh vào đầu, chị Nay H’Blơn (SN 1972, trú phường Hòa Bình, TX. Ayun Pa, Gia Lai) có biểu hiện nôn ói, không ăn được… nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không ai đưa chị đi bệnh viên. 18 ngày sau, chị H’Blơn đã tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h ngày 20/6, chị H’Blơn cùng chồng là Siu Phơr (SN 1971) đi uống rượu nhà người quen về. Hơn 1 tiếng sau, anh Phơr ngủ dậy không thấy vợ trong nhà nên đã đi tìm và thấy vợ đang ngủ ở vườn sau nhà. Phơr liền túm tóc kéo vợ vào nhà nhưng chị này không chịu vào và chửi lại. Phơr liền lấy một cây sắt đánh nhiều lần vào đầu vợ và bế chị vào giường ngủ.

Sau khi ngủ dậy, chị H’Blơn thấy đau đầu, nôn ói và những ngày sau đó hầu như không ăn được gì. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị đã không được đưa vào bệnh viện khám bệnh.

Sáng ngày 7/7, chị H’Blơn bị hôn mê thì gia đình mới đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vài giờ. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do xuất huyết trong não.

Tại cơ quan điều tra, Siu Phơr đã nhận trước đó có dùng gậy sắt đánh vào đầu vợ.

Theo Thiên Thư (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.