Từ TP.HCM ra Huế tạm trú để trộm xe máy

(PLO)- Nam thanh niên ở TP.HCM ra Huế tạm trú và thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy.

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Gia Huy Rơn (35 tuổi, trú tại ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM; tạm trú tại phường An Tây, TP.Huế) về tội trộm cắp tài sản. 

Lê Gia Huy Rơn cùng tang vật

Bước đầu Rơn khai nhận vào khoảng giữa tháng 8-2017, Rơn từ TP.HCM ra tạm trú tại phường An Tây, TP.Huế với mục đích để trộm cắp tài sản.

Tại đây, Rơn phát hiện nhiều người dân để xe máy sơ hở nơi vắng vẻ, không khóa cổ và đặc biệt không rút chìa khóa ra khỏi xe nên đã ra tay trộm 4 vụ.

Rơn tại cơ quan công an.

Trước đó, Rơn đã thực hiện trót lọt 1 vụ trộm xe máy ở Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế) và 1 vụ trộm xe máy ở TP.Đà Nẵng.

Rơn chủ yếu nhắm vào các dòng xe máy Yamaha Novo, Yamaha Grande, Air Blade. Tổng giá trị 6 xe máy mà người này trộm được định giá trên 112 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.