Từ TP.HCM đến Đà Nẵng dã ngoại, bị đuối nước

(PLO)- Người đàn ông đi dã ngoại ở hồ nước, trong lúc bơi qua đập tràn đã bị nước cuốn mất tích. 
Ngày 3-5, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã bàn giao thi thể anh LHL (37 tuổi, ngụ TP.HCM) cho gia đình để lo hậu sự. 

Hồ nước nơi nạn nhân mất tích. Ảnh: HH

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ, anh L. từ TP.HCM đến Đà Nẵng để đi dã ngoại. Sáng 2-5, anh cùng bạn bè đến hồ Hòa Trung (địa bàn giáp ranh hai xã Hòa Liên và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) để cắm trại, câu cá. 

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong lúc bơi qua khu vực đập tràn, anh L. không may bị nước cuốn, mất tích. Mọi người đi cùng không thể cứu được anh nên đã báo Công an xã Hòa Liên nhờ trợ giúp.
Sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã điều động người nhái đến lặn tìm anh L. Do hồ nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, thi thể của anh L. đã được tìm thấy. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.