Tự thiêu vì thi rớt đại học?

Khoảng 15 giờ ngày 2-8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hiệu vàng Hòa Thuận (ở tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) do vợ chồng ông Nguyễn Văn và bà Trần Thị Lệ Huyền làm chủ.

Hỏa hoạn khiến người con trai của ông Văn, bà Huyền là em Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi) tử vong.

Theo điều tra được biết trưa cùng ngày em Nguyễn Tấn Tài mua bốn lít xăng đem lên phòng riêng trên tầng nhà rồi khóa cửa, dùng xăng tự thiêu. Trước khi chết, em Tài đã nhắn tin qua điện thoại cho nhiều người thân về việc không muốn sống.

Được biết ông Nguyễn Văn ngoài việc là chủ hiệu vàng còn là giám đốc một công ty xây dựng. Vợ chồng ông sinh năm người con và em Tài là con trai độc nhất. Theo một số người thân cho biết, do thi rớt một trường đại học, em Tài suy sụp tinh thần.

N.ANH (Theo TTVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.