Tự thiêu vì người tình đòi chia tay

(PLO)- Do bạn gái đòi chia tay nên người đàn ông đã dùng xăng đổ lên 2 người rồi tự thiêu nhưng may mắn người phụ nữ chạy thoát. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) điều tra một người đàn ông tử vong tại xã Phú Lộc (huyện Tân Phú). Nạn nhân là ông HVC (50 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Khoảng 1 năm gần đây, giữa ông C và bà N (54 tuổi, chủ tiệm thuốc tây tổ 2, ấp 3, xã Phú Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, bà N có ý định chấm dứt tình cảm nhưng người đàn ông này không đồng ý.

tự - thiêu.jpg
Người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực hiện trường. Ảnh: CTV.

Vì vậy, sáng 14-10, khi đi thể dục về nhà thì bà N thấy ông C đi theo để nói chuyện. Sau đó người đàn ông này kéo bà N vào nhà rồi bất ngờ đổ xăng lên cả hai người và châm lửa đốt.

Người phụ nữ vùng vẫy chạy thoát ra ngoài còn ông C bị ngọn lửa thiêu tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.