Từ lời khai hung thủ mặc áo Grab, công an theo dấu, bắt được kẻ cướp giật

(PLO)- Nạn nhân không nhớ rõ đặc điểm của kẻ cướp giật nhưng cung cấp chi tiết quan trọng là hung thủ mặc áo Grab, từ lời khai này công an huyện Bến Lức theo dấu từ Long An sang TP.HCM bắt giữ nghi can. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 11-7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã bắt nhanh nghi phạm cướp giật dây chuyền trên địa bàn xã Nhựt Chánh sau khoảng 1 ngày gây án.

Theo đó, chiều tối ngày 10-7, bà Võ Thị Cẩm L (52 tuổi, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) đến Công an xã Nhựt Chánh trình báo việc khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, bà chạy xe đạp điện đến tiệm tạp hóa gần nhà, đậu xe chờ mua hàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy nhanh chóng tiếp cận rồi giật lấy sợi dây chuyền 18K của bà (hơn 1 chỉ) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Từ lời khai hung thủ mặc áo Grab, công an truy bắt được kẻ cướp giật sau 1 ngày gây án
Đặng Vũ Phong bị lực lượng Công an huyện Bến Lức bắt giữ. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện phân công Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Nhựt Chánh tiến hành các biện pháp truy xét để bắt nghi phạm.

Qua làm việc, bà L không xác định được đặc điểm phương tiện nhưng có một tình tiết quan trọng chị Loan cung cấp là kẻ cướp mặc áo khoác bên ngoài màu xanh, giống với những người làm nghề chạy "Grab".

Xác định đây là thông tin quan trọng nên lực lượng chia làm nhiều tổ xác minh, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11-7, trinh sát đã bắt giữ Đặng Vũ Phong (26 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; đang tạm trú tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) khi người này đang xuất hiện tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tang vật thu được gồm: 1 xe mô tô hiệu Yamaha, 1 ĐTDĐ và số tiền 800 ngàn đồng.

chạy grap không đủ sống (2).jpg
Tại cơ quan công an, Phong khai do chạy Grab không đủ sống nên đi cướp. Ảnh: CA

Qua làm việc, Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phong khai: Làm nghề chạy grap không đủ nuôi hai con nhỏ nên Phong nảy sinh ý định cướp giật tài sản bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Theo đó, vào chiều ngày 10-7, Phong chạy xe máy hiệu Yamaha Sirius 64B2-343.71 xuống địa bàn huyện Bến Lức tìm người đi đường có mang theo tài sản để cướp giật.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Phong chạy xe đến địa bàn xã Nhựt Chánh thì nhìn thấy bà L đang ngồi trên xe đạp điện, trên cổ bà có đeo sợi dây chuyền nên đã nhanh chóng tiếp cận giật lấy rồi tẩu thoát, sau đó Phong đem bán được 4,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.