Tử hình kẻ giết bạn đồng tính cướp xe

(PL)- Hôm qua (18-3), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên Nguyễn Thanh Long án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản.

Theo hồ sơ, Long có một tiền án về tội giết người, được đặc xá trong thời gian thụ hình. Tối ngày 1-9-2008, Long rủ anh Nguyễn Quang Bình (một người có vợ nhưng đồng tính ở huyện Châu Thành, Bến Tre) đi uống cà phê nhằm mục đích đợi thời cơ giết nạn nhân cướp xe máy. Trước khi đi, anh Bình nói lại với vợ, sau đó chạy xe đến gặp Long rồi cả hai vào chỗ vắng làm tình. Thấy anh Bình không đề phòng, Long lấy một sợi dây dù siết cổ anh Bình cho đến khi nạn nhân gục ngã. Sau đó, Long kéo xác nạn nhân bỏ xuống mương nước, lấy xe chạy về nhà, bẻ biển số xe đem cất rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, vợ anh Bình đến nhà của Long tìm chồng, phát hiện xe máy và nón bảo hiểm của chồng để trước thềm nên tri hô. Khi tiếp tục đi tìm kiếm, mọi người phát hiện tử thi của anh Bình ở mương nước cạnh đường đi nên báo công an.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.