Tử hình kẻ dùng búa đập đầu cả nhà vợ

(PLO) - Ngày 10-8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Huỳnh Văn Tấn về tội giết người. HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết gì mới để xem xét giảm án.

Theo hồ sơ, Tấn và bà H. kết hôn năm 2012 và có một con chung, sống nhờ bên vợ tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Do mâu thuẫn nên Tấn bị mẹ vợ đuổi về nhà cha mẹ ruột ở Bến Tre.

Bị cáo Tấn bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Tối ngày 30-7-2014, Tấn về nhà vợ kêu cửa nhưng gần một tiếng sau mới có người mở cửa. Tấn bực tức và nghi vợ ngoại tình nên dùng búa chẻ củi đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ vợ Tấn chửi và đuổi Tấn ra khỏi nhà. Tức giận, Tấn cầm búa đập thẳng vào đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Mẹ vợ Tấn lên tiếng can ngăn cũng bị Tấn dùng búa chém nhiều nhát vào người tử vong. Một người trong nhà thấy Tấn đập phá liền đi báo công an, khi ông này quay về liền bị Tấn dùng búa tấn công khiến ông cũng  tử vong một tuần sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.