Từ Hà Nội vào Thanh Hóa gây ra 22 vụ trộm cắp trong 1 tháng

(PLO)- Với thủ đoạn mặc áo chống nắng, bịt mặt, đeo găng tay, "siêu trộm" từ Hà Nội vào Thanh Hóa gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản chỉ chưa đầy 1 tháng thì bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, Công an huyện Quảng Xương và các phòng nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Văn Hai (24 tuổi, ngụ ở xã Nhân Khang, Lý Nhântỉnh Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai được cho là đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Theo thông tin ban đầu, kẻ trộm mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, lợi dụng sơ hở của các nhà dân khi đi ngủ không khóa cửa hoặc khóa không chắc chắn đột nhập, lục lọi, tìm kiếm điện thoại di động, tiền và các đồ vật có kích thước nhỏ nhưng có giá trị để trộm cắp.

Thời điểm gây án thường từ khoảng 1g đến 4g sáng.

Công an nhận định thủ phạm hoạt động rất chuyên nghiệp, mang tính chất liên tỉnh.

Nguyễn Văn Hai bị Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Hai bị Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đã huy động các trinh sát dày dặn kinh nghiệm phối hợp nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, rà soát các đối tượng liên quan đến các vụ án trộm cắp trên địa bàn.

Sau quá trình điều tra, xác minh, lần theo dấu vết công an bắt giữ nghi can Hai khi người này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tai cơ quan công an, Nguyễn Văn Hai khai nhận: Đã từng có 2 án về tội trộm cắp tài sản. Từ đầu tháng 4-2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hai thường xuyên đi từ Hà Nam ra bến xe Nước ngầm bắt xe khách về Thanh Hóa trong đêm để trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Hai lại ra Hà Nội để tẩu tán rồi quay về Hà Nam. Trong quá trình di chuyển, Hai liên tục lên và xuống nhiều chặng xe khác nhau để đánh lạc hướng các mũi trinh sát.

Tính đến khi bị bắt, Hai đã gây ra khoảng 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Điển hình, như trong 2 ngày 13 và 15-4, Nguyễn Văn Hai đã đột nhập vào 10 nhà dân trên địa bàn phường Hải An và Hải Châu, thị xã Nghi Sơn trộm cắp 15 ĐTDĐ và 1,7 triệu đồng tiền mặt. Ngày 19-4, Hai tiếp tục đột nhập vào 4 nhà dân trên địa bàn xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương trộm cắp 4 ĐTDĐ và 3 triệu đồng.

Hai khai nhận có đêm gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Hai khai nhận có đêm gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Mới đây nhất, Hai đã bắt xe khách vào Thanh Hóa, một đêm đột nhập vào 7 nhà dân ở xã Ngọc Lĩnh và phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn trộm cắp 6 ĐTDĐ và 700 nghìn đồng. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, Hai đều mang ra Hà Nội và Hà Nam bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tự bảo vệ quản lý tài sản của mình, không để tội phạm lợi dụng trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.