Từ Gia Lai qua Đắk Nông gặp mẹ, bé trai đi lạc phải lội bộ hơn 20 km

(PLO)- Một bé trai ở Gia Lai đón xe dịch vụ qua Đắk Nông gặp mẹ nhưng bị lạc tại địa phận tỉnh Đắk Lắk, phải lội bộ hơn 20 km.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, thông tin từ Công an xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tìm được gia đình cho một bé trai đi lạc.

bé trai đi lạc.jpg
Bé Thanh được công an giúp đỡ, tìm lại mẹ sau nhiều giờ đi lạc. Ảnh: C.A

Trước đó, vào chiều 28-5, Công an xã Cư Bao phát hiện một bé trai khoảng 6 tuổi đi bộ một mình trên đường với dấu hiệu bất thường.

Công an hỏi thăm thì biết bé trai đi lạc và đang đi bộ để tìm người nhà.

Qua xác minh, bé trai nói mình tên Thanh, có mẹ tên Meo. Tuy nhiên, bé trai này không nhớ địa chỉ nhà. Sau khi thăm hỏi, Công an xã Cư Bao đã mua cơm, nước cho bé trai ăn uống và cho bé nghỉ ngơi để tìm kiếm người thân.

Công an xã Cư Bao đã chụp hình của bé trai đi lạc đăng lên các nhóm Zalo, Facebook để nhờ cộng đồng mạng chung sức tìm kiếm.

Đến 19 giờ tối 28-5, người dân đã cung cấp thông tin về một bài đăng tìm trẻ lạc có nhiều đặc điểm giống bé Thanh. Sau đó, Công an xã Cư Bao đã liên hệ được với người thân của bé trai đi lạc, giúp bé đoàn tụ với gia đình.

Mẹ của bé Thanh là chị Rơ Mah Meo (31 tuổi, ngụ xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Tại công an, chị Meo cho biết sáng 28-5, gia đình nhờ xe dịch vụ chở con trai từ tỉnh Gia Lai qua tỉnh Đắk Nông (nơi chị Meo làm thuê). Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi xe nói trên đi đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (cách vị trí tìm thấy bé Thanh khoảng 20 km) và thực hiện sang xe thì lạc mất bé Thanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.