Tụ điểm sử dụng ma túy trong chung cư ở Bình Dương

(PLO)- Cho thuê chung cư 2 triệu đồng/đêm để hàng chục thanh thiếu niên sử dụng ma túy trái phép…

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đặng Quốc Duy (22 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặng Quốc Duy cho thuê căn hộ 2 triệu đồng/đêm để các nhóm thanh thiếu niên sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: KD

Trước đó, công an kiểm tra hành chính một căn hộ tại tầng 6, khu chung cư Biconsi (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), phát hiện có chín thanh, thiếu niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ nhiều gói ma túy và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Các thanh thiếu niên tập trung sử dụng ma túy tại chung cư. Ảnh: KD

Tại công an, Duy khai nhận đã thuê lại căn hộ này rồi gắn các thiết bị cách âm. Sau đó, cho những người khác đến thuê lại sử dụng ma túy. Mỗi một lần cho thuê Duy thu 2 triệu đồng/đêm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.